"Bé gái bị bỏ rơi trong căn nhà suốt 1 tuần và 10 năm sau, cô khiến mẹ ruột phải ân hận tìm về"
Nhiều năm trước, một người dân ở Yaroslavl, Nga, nghe thấy tiếng trẻ con khóc suốt nhiều giờ từ một ngôi nhà tối om. Khi cảnh sát đến, họ phát hiện một bé gái 1 tuổi, Liza Verbitskaya, đang ở một mình trong căn phòng bẩn thỉu. Chủ nhà đã rời đi và bỏ lại bé, khiến Liza phải sống một mình trong suốt một tuần và bị gãy xương hông cùng tình trạng đói khát. Sau khi được đưa đến bệnh viện, Liza sẽ được chuyển đến trại trẻ mồ côi chờ nhận nuôi. Trước khi rời đi, một người phụ nữ tên Inna Nika đến thăm con trai tại bệnh viện.
Khi nghe tiếng khóc của bé gái bên cạnh, Inna đã sang kiểm tra và biết đến Liza cùng câu chuyện của cô bé. Từ đó, Inna thường xuyên đến bệnh viện, luôn mang theo tã và đồ chơi cho Liza. Dù đã có hai con trai và không nghĩ đến việc nhận nuôi, nhưng sau khi Liza xuất viện, Inna nhận ra mình không thể sống thiếu cô bé. Sau khi hoàn tất thủ tục nhận nuôi, Inna đón Liza về nhà khi bé gần 2 tuổi và sức khỏe tốt nhưng chưa đi được. Inna đã cho Liza học nhảy với hy vọng âm nhạc sẽ giúp bé phát triển. Quyết định này hoàn toàn đúng đắn; nhờ vào các lớp học và tình yêu thương của Inna, Liza đã trở thành một đứa trẻ khỏe mạnh và vui tươi.
Khi Liza bắt đầu đi học, không ai biết em là đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi. Trong thời gian học, em bị bạn bè trêu chọc vì làn da ngâm, nhưng không hề gục ngã. Inna, người chăm sóc Liza, đã dạy em rằng mọi người sẽ nhìn vào em. Liza lớn lên trong tình yêu thương và tham gia nhiều cuộc thi, giành nhiều giải thưởng. Em bắt đầu làm người mẫu tuổi teen và sau đó trở thành "Bé gái đẹp nhất nước Nga". Giờ đây, mẹ ruột của Liza hối hận về quyết định bỏ rơi con và muốn gặp lại em, dù không thể giải thích lý do xưa.
Liza từ chối gặp lại mẹ ruột và chọn sống hạnh phúc cùng gia đình đã nuôi dưỡng mình. Mẹ ruột của cô muốn nối lại mối quan hệ với con gái.











Source: https://afamily.vn/bi-bo-roi-trong-can-nha-suot-1-tuan-be-gai-duoc-tim-thay-trong-tinh-trang-suy-kiet-va-10-nam-sau-dua-tre-khien-me-ruot-phai-hoi-han-tim-ve-20200818120354642.chn